Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1

- Thứ Hai, 06/05/2024, 17:33 - Chia sẻ

Chiều 6.5, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), Đoàn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023 - 2025) dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ. 

Tham gia Đoàn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023 – 2025); đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương và các địa phương. 

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 -0
Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7.5.1954 là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử, bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc, với “56 ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn” đã làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Để làm nên chiến thắng đó, hàng ngàn người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến dâng tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, máu của các anh hùng liệt sĩ đổ xuống đã nhuốm đỏ lá cờ tổ quốc. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Vinh quang đời đời thuộc về các anh hùng liệt sĩ. 

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 -0
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dâng hương
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 -0
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chỉnh trang vòng hoa 

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 -0
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1

Lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 là sự tri ân sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước ta, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024).

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 -0

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 -0
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc
#