TRỞ LẠI ĐIỆN BIÊN

TRỞ LẠI ĐIỆN BIÊN -0

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN (7/5/1954 - 7/5/2024)
Trở lại Điện Biên

- Trần Thị Minh Xanh -

Đi cùng anh trở lại Điện Biên

Đường Tây Bắc sương mù dày đặc

Sương tan dần theo ánh mặt trời mọc

Trên đồi cao, tượng đồng sáng tựa ngọc

Bao nấm mồ xếp hàng dài dằng dặc

Bao chiến tích trên ngọn đồi A1

Em xúc động không cầm được nước mắt

70 năm các anh nằm xa cách,

Đồng đội, bạn bè, người thân phải chia cắt

Các anh hy sinh vì giống nòi đất Việt

Chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh

Khát vọng hòa bình, cho đất nước dân tộc bình yên

* * *

Đi cùng anh trở lại Điện Biên

Đường Tây Bắc sương mù dày đặc

Từng đoàn người tấp nập háo hức

Thắp nén nhang, tưởng nhớ các linh hồn đã khuất

Cùng nhau đi thăm lại "nhà" (1) Tướng Giáp

Cùng nhau vào tham quan hầm Đờ Cát

Tiếng rì rào vừa đi, vừa hát

Hò kéo pháo, giải phóng Điện Biên

Tin thắng trận lừng vang khắp năm châu bốn biển

Vị Tướng tài chỉ huy đường ra trận

Quét sạch quân thù, hoa rừng reo nở rộ

Trang sử vàng Tổ quốc đời đời ghi nhớ

Tháng 5 lịch sử ngày giải phóng Điện Biên.

------

(1) Sở chỉ huy mặt trận của Đại tướng