THỂ THAO
Cập nhật 19:07 | 19/05/2013 (GMT+7)
.
1h45 ngày 7.8, bán kết Olympics: U23 Hàn Quốc - U23 Brazil

Chướng ngại lớn của đội tuyển Vàng - Xanh

08:44 | 07/08/2012
Người ta nói quá nhiều về Brazil như ứng cử viên hàng đầu cho chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam Olympics 2012. Bây giờ hoặc không bao giờ khi cơ hội có huy chương vàng của đội tuyển Vàng - Xanh chưa bao giờ lớn đến thế. Trước mắt họ chỉ còn 2 trận đấu, và đối thủ của U23 Brazil ở bán kết là đại diện châu Á - Hàn Quốc.

Chắc chắn sau khi đội tuyển Vương quốc Anh bị loại, Brazil là đội bóng được cổ động viên xứ sương mù cổ vũ nhiệt thành nhất. Người Anh thích bóng đá tấn công đẹp mắt mà Brazil chính là đội tấn công hoa mỹ nhất giải năm nay với những ngôi sao thượng đẳng ở tuyến trên là Neymar, Oscar, Pato, Ganso, Damiao, Moura... Hàng công là niềm tự hào của người Brazil từ xưa đến nay và dù khó khăn đến thế nào họ cũng chưa bao giờ thiếu tinh hoa ở tuyến này. Việc nhiều cầu thủ trẻ của Brazil đang chơi cho các CLB trong nước, chưa nhiễm bóng đá đầy tính khoa học và kỷ luật của châu âu nên vẫn giữ được nét thuần khiết và cống hiến trong lối đá đậm chất Nam Mỹ, khiến khán giả Anh đã mắt và ủng hộ họ. Ngoài Neymar vốn nức tiếng xa gần và thậm chí còn được Pele nhận xét “giỏi hơn cả Messi” thì ngôi sao số 10 Oscar cũng được người Anh chú ý, vì mùa tới anh sẽ khoác áo CLB Chelsea. Qua những gì đã thể hiện, người được gọi là “phiên bản của Kaka mới” không hề quá với số tiền 25 triệu bảng khi Oscar mang dáng dấp của một số 10 vừa cổ điển vừa hiện đại, thi đấu hiệu quả mà vẫn đẹp mắt. Quan trọng nhất là anh chơi ăn ý với Neymar, tạo thành cặp song tấu nhịp nhàng khi cả 2 đều nhanh, khéo và thông minh. Bên cạnh đó là hiệu quả trong dứt điểm của Damiao (đã có 3 bàn) và sự toàn diện, đồng đều về mặt kỹ thuật của những ngôi sao tấn công, cả chính thức lẫn dự bị. Thậm chí đến Pato, siêu sao của AC Milan cũng không chắc chắn có một suất đá chính. Hiệu suất 3 bàn/trận quá ấn tượng và đáp ứng mọi kỳ vọng về hàng công của Brazil. Thậm chí họ còn được hỗ trợ đắc lực từ những mũi công ở tuyến dưới như Marcelo hay Fabio Da Silva.



Brazil đang trở lại với chính mình ngày xưa khi tấn công tuyệt hảo nhưng phòng ngự như mơ ngủ. Họ thủng lưới 5 bàn trước Ai Cập, Belarus và ở tứ kết là Honduras. Thủ môn là vị trí tai họa nhất khi Neto và Gabriel đều yếu tâm lý, ra vào không hợp lý, xử lý ngu ngơ trước những tình huống chẳng lấy gì làm nguy hiểm. Khốn khổ thay là hàng hậu vệ che chắn cho thủ môn cũng chơi như đá tập, dù có cả trung vệ hàng đầu Silva và hậu vệ cánh Marcelo. Việc đội tuyển Olympic được tập hợp một cách vội vã có thể là nguyên nhân chính cho tình trạng hở đều ở tuyến dưới khi các cầu thủ có quá ít thời gian để phối hợp và chơi ăn ý, nhất là hàng thủ cần có thời gian để lắp ghép và tìm tiếng nói chung, chứ không như hàng công có thể ngẫu hứng.




Nhìn cách họ đánh bại Vương quốc Anh ở tứ kết, Hàn Quốc chắc chắn là một chướng ngại lớn trên đường chinh phục chiếc huy chương vàng Olympics đầu tiên của bóng đá Brazil. Không có những tên tuổi nổi trội, sức mạnh của Hàn Quốc là tinh thần châu Á, ý chí tập thể, đoàn kết. Họ cũng mạnh mẽ và kỷ luật trong tấn công và phòng ngự.

Đây sẽ là trận đấu đáng xem và nếu Brazil không cải thiện được tình trạng công làm thủ phá, có thể họ sẽ phải nuốt hận trước con rồng châu Á.

_____________________________

* Trận bán kết còn lại: 23h: Mexico - Nhật Bản

Nhã Linh
Xem tin theo ngày:
PHỎNG VẤN - BÌNH LUẬN
00:00 24/11/2010
Vào thứ hai, 29.11, Real Madrid sẽ “đại chiến” Barcelona trong khuôn khổ La Liga. Đây luôn là một trong những cuộc đối đầu “kinh điển” nhất trên thế giới ở cấp câu lạc bộ. Trong một cuộc phỏng vấn của FIFA với chiến lược gia người Bồ Đào Nha Jose Mourinho hiện đang là HLV trưởng Real Madrid có đề cập một số vấn đề xoay quanh UEFA Champions League mùa này, và trận “el clásico” vào thứ hai tới.
Quay trở lại đầu trang