Hà Nội mùa này... lắm những live show

- Thứ Bảy, 21/11/2015, 08:29 - Chia sẻ
Mở màn cho chuỗi live show “khủng” này là live show “Bài ca không quên” của Trọng Tấn, diễn ra vào tối 21.11 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Live show cá nhân thứ 2 của “sao nhạc đỏ” (kể từ sau live show đầu tiên thuộc chuỗi chương trình “In the Spotlight” hồi tháng 9 năm ngoái), nhưng lại là show diễn “mở hàng” cho công ty tổ chức biểu diễn của vợ chồng Trọng Tấn nên sẽ được đầu tư chăm chút hơn bao giờ. “Bài ca không quên” với vai trò giám đốc âm nhạc của Thanh Phương cùng các khách mời: Đăng Dương - Việt Hoàn (đánh dấu sự tái hợp của “bộ ba nhạc đỏ”) và một lựa chọn khá bất ngờ là Hồ Quỳnh Hương, hứa hẹn sẽ mở ra một không gian âm nhạc mới, so với những gì khán giả vẫn quen biết về Trọng Tấn.

Gây bối rối hơn cả cho khán giả là tuần đầu của tháng 12 với cùng lúc hai live show lớn diễn ra gần như trùng thời điểm. Tối 5.12 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội là live show “Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi” của diva Hồng Nhung, với các khách mời: Thanh Lam, Vũ Cát Tường, Hà Anh Tuấn, nhóm Oplus, ban nhạc Anh Em… cùng ekip thực hiện là những cái tên chuyên nghiệp hàng đầu: Giám đốc âm nhạc Hoài Sa, đạo diễn Cao Trọng Hiếu, cố vấn nghệ thuật: Đạo diễn Phạm Hoàng Nam… Sau live show riêng “Có phải em là mùa thu Hà Nội” diễn ra cách đây 3 năm, Hồng Nhung cho biết lần trở lại này của chị sẽ là một Hà Nội khác, của hôm nay, với những ca khúc được “đo ni đóng giày” riêng cho chị và lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, trước khi ra mắt album mới...

Tối 6.12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ là live show “Riêng một góc trời” - đêm nhạc thuộc chuỗi chương trình “Vàng son một thuở” chuyên vinh danh các tác giả của những ca khúc vượt thời gian, lần này là nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Giọng ca chính không thể thiếu dĩ nhiên là Tuấn Ngọc với những ca khúc “tủ”: “Riêng một góc trời”, “Mắt biếc”, “Dốc  mơ”, “Niệm khúc cuối”… và Lệ Thu với “Mùa thu cho em”, “Giáng ngọc”, “Bản tình cuối”…


Tạo hình mới của diva Hồng Nhung cho live show Phố à phố ơi... Bống à Bống ơi vào tối 5.12 tới

Cùng thuộc dạng đêm nhạc tác giả, trong tháng 12 còn có đêm nhạc Dương Thụ “Bài hát ru mùa đông” tối 13.12 và đêm nhạc Phú Quang “Những con đường anh đã đi qua” diễn ra trong 3 tối 15 - 16 và 17.12, cùng tại Nhà hát Lớn Hà Nội. “Bài hát ru mùa đông”, với bản tính kỹ lưỡng của Dương Thụ hẳn nhiên là một đêm nhạc đáng chờ đợi với ba giọng nữ ca quen thuộc: Mỹ Linh, Nguyên Thảo, Khánh Linh và đặc biệt là giọng ca hải ngoại Bằng Kiều - lần này đã góp mặt được, sau một “cơ số” lần lỗi hẹn… Đáng kể, còn là sự trở lại của chuỗi chương trình “Cửa sổ âm nhạc” mà người nhạc sĩ già tâm huyết, sau 1 năm đứt đoạn.

Đêm nhạc Phú Quang, như thường lệ, vẫn là sự góp mặt của các gương mặt gắn bó với ông như: Ngọc Anh, Thanh Lam, Mỹ Hạnh, Tấn Minh, Kasim Hoàng Vũ, Bùi Công Duy, Trinh Hương, cha con Trần Mạnh Tuấn… và NSND Lê Khanh, trong vai trò MC. Ngoài các ca khúc quen thuộc, Phú Quang cho biết sẽ trình làng ca khúc mới “Tự khúc mưa” và người đầu tiên trình diễn, bao giờ cũng chính là tác giả của nó. Phụ họa cho câu chuyện được kể bằng âm nhạc này là những thước phim về Hà Nội của đạo diễn Phạm Việt Thanh… 

Trước đó, trong hai ngày 12 - 13.12 còn có một live show “khủng” nữa là “Tùng Dương - Một thập kỷ hoan ca”, đánh dấu 10 năm cá tính âm nhạc này “tả xung hữu đột” trên nhiều phong cách, thể loại, kể từ khi được xướng tên thuyết phục tại Sao Mai điểm hẹn 2004. Chặng đường 10 năm của giọng ca đầy tính cách tân mà không thiếu tính giải trí này sẽ là một bữa tiệc âm nhạc với sáng tác của các nhạc sĩ mà anh gắn bó như: Lê Minh Sơn - Trần Tiến - Đỗ Bảo - Giáng Son - Lưu Hà An - Sa Huỳnh…, cùng hai khách mời có phong cách đối lập: Thanh Lam - Lê Cát Trọng Lý…

Bằng ấy cái tên nghiêm ngắn và giàu năng lượng của làng nhạc Việt, thiết tưởng của đã đủ cho thấy sức hút riêng của Hà Nội đối với những live show “có chất” và góp thêm cho Hà Nội một mùa riêng, gọi mời không kém mùa thu: Mùa live show.

Nguyên Lê