Men núi

- Thứ Sáu, 01/02/2019, 18:17 - Chia sẻ

Sông Đà chảy vuốt cong mềm eo núi
Mây Mường Tè xõa rối một chiều em
Ngày Đá Trắng thấm đậm hồn non nước
Như sơn hà thiên định dễ ai quên.

Cho dã quỳ thắp lửa sáng vùng biên
Thắp cháy suốt mấy ngàn năm dựng nước
Em La Hủ, Hà Nhì chung điều ước
Chung lời thề giữ vẹn đất cha ông

Cho Mường Tè, Bum Nưa lúa sây bông
Điệu xòe Thái Vàng San chiều ngây ngất
Pa Vệ Sủ thoang thoảng hương tam thất
Ngày cúng Trời uống Thu Lũm mà say

Cho tiếng khèn Mông thao thiết chao bay
Nao nao nắng cao nguyên mùa lộng gió
Chiều đủng đỉnh tiếng mõ trâu no cỏ
Tà Tổng mơ màng nghe khói vờn mây

Cả Kan Hồ tết Ngô rượu tràn tay
Em gái Si La mắt cười rạng rỡ
Để ta nhớ dẫu trọn đời nào đủ
Một Mường Tè không rượu cũng lịm nhau

Nguyễn Hòa Bình