Vợi bớt lo toan...

- Thứ Hai, 24/08/2020, 20:15 - Chia sẻ
Thông tin trên một tờ báo, dưới dạng phóng sự ảnh, ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa: Từ ngày dịch Covid -19 bùng phát, phòng làm việc của Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa An biến thành cửa hàng 0 đồng giúp người nghèo "quẳng" nỗi lo lương thực...

Từng bức ảnh, với chú thích ngắn gọn, rõ ràng: Gần 1 tháng nay, căn phòng rộng chưa đầy 20 m2 - nơi làm việc của chị Võ Thị IVa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi luôn đầy ắp nhu yếu phẩm với đủ các loại: Mỳ tôm, gạo, sữa, nước mắm, bánh...

Từ thời điểm dịch Covid -19 bùng phát trở lại, phòng làm việc của chị Iva được trưng dụng làm cửa hàng 0 đồng, hỗ trợ lương thực, khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí cho các cụ già neo đơn, người dân có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài xã.

Đề cập đến chương trình đang giải quyết mối lo thiếu thốn lương thực cho người nghèo giữa mùa dịch Covid -19, chị IVa cho hay, cửa hàng 0 đồng mở cửa vào thứ 7 hàng tuần và đến nay đã hỗ trợ cho gần cả trăm trường hợp khó khăn. Toàn bộ nguồn kinh phí để xây dựng cửa hàng 0 đồng được vận động từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Sau khi rà soát, chúng tôi lên danh sách và thông báo cho các hoàn cảnh thuộc diện khó khăn khung thời gian cửa hàng 0 đồng mở cửa để họ đến nhận nhu yếu phẩm. Mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng với hơn 10 món hàng khác nhau, chị IVa nói.

Ngoài ra, người dân đến cửa hàng 0 đồng được hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, được hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách.

Và: Giữa lúc dịch bệnh, nhận được những suất quà nghĩa tình như thế này, những người nghèo như tôi thấy đáng quý vô cùng. Đây là lần thứ 2 tôi ghé cửa hàng 0 đồng và được nhận lương thực đủ cho cả nhà ăn trong một tuần lễ - một người dân xúc động chia sẻ...

Những dòng chú thích như này đã nói lên tất cả. Đó là tinh thần trách nhiệm của cá nhân với cá nhân, cá nhân với cộng đồng và cộng đồng với cộng đồng. Khó khăn là khó khăn chung, nhưng trên hết vẫn là sự chung tay lo toan, để những người dân vốn đã khó khăn bớt khó khăn hơn...

Và còn vui hơn nữa khi ngày càng có nhiều hình ảnh, việc làm tốt đẹp trong mùa dịch. Đó là trên chiếc xe tải nhỏ, các đoàn viên ở Quảng Nam đã mang đến cho người dân rau củ quả, mỳ tôm... Hay như việc một giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng, xã Trà Mai, huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam ghi lại khoảnh khắc lay động lòng người. Thầy kể: Sáng 20.8, xe thu gom rau củ quả để ủng hộ vùng tâm dịch Đà Nẵng lăn bánh qua xã Trà Tập. Trời vừa hửng nắng, từ trên con dốc cao, một cậu bé đầu trần, chân trần, vai vác đọt măng non cuốc bộ xuống chỗ tập kết nông sản. Cậu bé thưa rằng, gia đình cậu không có nhiều, chỉ có đọt măng non gửi các cô chú ở miền xuôi...

Sau ATM gạo, ATM khẩu trang, giờ là cửa hàng 0 đồng... Nó không chỉ đơn thuần là "lá lành đùm lá rách", là "của ít lòng nhiều"... mà quan trọng là tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào với đồng bào khi dịch Covid - 19 đang có những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân cũng như kinh tế đất nước.

Mong rằng, những việc làm tốt đẹp này sẽ lan tỏa sâu, rộng hơn nữa.

Ninh Khương