Lời hiệu triệu từ trái tim lay động trái tim

- Thứ Sáu, 20/08/2021, 05:16 - Chia sẻ
Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 như một "Bức tâm thư", "một lời hiệu triệu" xuất phát từ trái tim người đứng đầu của Đảng, của đất nước đã lay động đến trái tim mỗi người dân đất Việt.

Khơi dậy, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin chiến thắng dịch bệnh

Chỉ vẻn vẹn khoảng 700 từ, lời kêu gọi của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác phòng chống dịch Covid-19 đã động viên kịp thời, khơi dậy lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam; tiếp thêm động lực cũng như ý thức trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Đó cũng như một lời tuyên bố, khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước về việc chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của nhân dân là trên hết, trước hết; thể hiện quyết tâm đẩy lùi bằng được dịch bệnh. Lời kêu gọi như một lời động viên của vị Tổng Tư lệnh với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin chiến thắng dịch bệnh.

Lịch sử dân tộc ta, mỗi khi đất nước đứng trước những thời cơ, thách thức mới, cần huy động sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có thư kêu gọi toàn quốc như: Thư kêu gọi khởi nghĩa vào tháng 8.1945; Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (tháng 12.1946); Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước (năm 1966)...

Theo thông lệ, sự lãnh đạo của Đảng được thực hiện thông qua việc ban hành nghị quyết. Trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh, đầu tháng 3.2020, Bộ Chính trị đã kịp thời chỉ đạo (Thông báo số 172-TB/TW về kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19). Nhưng với một người lãnh đạo cao nhất của Đảng, có lẽ Tổng Bí thư vẫn chưa yên lòng, luôn lo lắng cho mọi người dân, nhất là những người dân trong vùng đang có dịch và những chiến sỹ đang trên tuyến đầu chống dịch. Đây cũng là thời điểm thách thức cao nhất ý thức trách nhiệm đối với đất nước, với Nhân dân. Và vì thế, lời kêu gọi đã tác động đến trái tim mọi người dân đất Việt, kịp thời động viên mọi người dân yên tâm, cùng hợp sức, chung tay phòng chống dịch.

Đoàn thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên đường hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19 ngày 19.8
Nguồn: ITN

Đoàn kết toàn dân tộc để chống lại "kẻ thù giấu mặt"

Dịch Covid-19 đã hoành hành trên thế giới và đất nước ta gần hai năm qua, bao tấm gương dũng cảm quên mình trên tuyến đầu chống dịch, rồi hình ảnh lãnh đạo cao nhất của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc thường xuyên đến thăm hỏi, động viên Nhân dân nơi có dịch, động viên cán bộ, Nhân dân tham gia phòng, chống dịch, lực lượng cán bộ y tế trực tiếp chữa bệnh cho Nhân dân... càng thể hiện sự quan tâm trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, đặt tính mạng, sức khỏe Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua đã xuất hiện nhiều hình ảnh, tấm gương sáng của các cá nhân, tổ chức, như: Quán cơm 0 đồng, siêu thị 0 đồng, cây ATM phát gạo, khẩu trang miễn phí… Là hình ảnh các cụ già, em nhỏ dành số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19, quỹ vaccine… Hình ảnh sinh viên các trường y, dược, các trường Công an nhân dân, Quân đội nhân dân xung phong ra tuyến đầu chống dịch...        

Trên các phương tiện thông tin đại chúng những ngày qua, nhiều và rất nhiều những hình ảnh, lời nói thể hiện sự quyết tâm đồng lòng, sẻ chia, không sợ khó khăn, gian khổ, cả sự hy sinh của mỗi người dân Việt Nam. Điển hình là chia sẻ của BS.CKI. Trần Thị Oanh, đang công tác tại Khoa Sản, Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh: "Đối với chúng tôi - những nhân viên y tế, khi bệnh nhân cần, cộng đồng cần, chúng tôi sẵn sàng tạm xa gia đình riêng của mình để tham gia công tác phòng chống dịch. Vì chúng tôi biết, bệnh viện nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung - nơi mà chúng tôi đang cố gắng bảo vệ và xây dựng không chỉ là nơi để sinh sống và làm việc, mà đó còn còn là..."NHÀ".

Những hình ảnh, tấm gương đó đã minh chứng cho truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam, minh chứng cho sự chung tay, đồng lòng của Nhân dân cùng Đảng, Nhà nước phòng chống dịch. Đó là sự tin tưởng hướng theo lời kêu gọi của người đứng đầu Đảng ta.

Vừa qua, tôi có gặp một số cháu là cán bộ y tế được huy động lên đường vào các tỉnh phía Nam hỗ trợ lực lượng chống dịch, vừa động viên vừa hỏi: "các cháu lên đường đi vào vùng dịch có sợ không, có băn khoăn điều gì không". Các cháu đều trả lời: "ngày trước, các ông, các bác còn hành quân đường bộ dưới mưa bom, bão đạn để vào chiến trường chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bây giờ chúng cháu cũng lên đường nhưng được đi máy bay, được trang bị đầy đủ kiến thức, trang thiết bị phòng chống dịch thì đáng gì so với những khó khăn, gian khổ, hy sinh mà thế hệ các ông, các bác đã trải qua...". Nghe câu trả lời đó, tôi vững tin ở thế hệ trẻ ngày nay, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết liệt chỉ đạo của Quốc hội, của Chính phủ, đã tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để chống lại "kẻ thù giấu mặt"- virus Corona.          

Đúng là lời hiệu triệu từ trái tim người lãnh đạo cao nhất đã chạm đến mỗi trái tim người dân Việt Nam. Lời kêu gọi của Tổng Bí thư lúc này, chúng ta lại càng thấy thử thách to lớn đang ở phía trước, chúng ta đã chiến thắng ở các đợt dịch bùng phát trước, nhưng lần này "kẻ thù" lại biến thể, nguy hiểm hơn, đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam phải chung sức đồng lòng, tinh thần cao hơn nữa. Tin tưởng rằng, với sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta sẽ chiến thắng, dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi.

Lương Anh Tế - Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương