Mãi nhắc Blouse

- Thứ Hai, 31/05/2021, 06:28 - Chia sẻ
Minh họa của H Kiên

Nghe mảng nền nhiệt độ thẫm mầu hơn

Hạ tràn về đầm đìa lòng phố xá

Trong mướt mát bao nỗi niềm hoa lá

Thêm chạnh lòng thương quá dáng Blouse

 

Truy vết đêm thèm cả phút ngủ mơ

Đau tình huống giữa bão mùa Covid

Dài cơn khát vật vã ngày xét nghiệm

Ngất lịm chiều thấm đẫm những mồ hôi

 

Xuống tóc mà sao tươi thế em tôi

Thần tốc nữa quên khắc giờ chờ đợi

Day dứt mãi ánh mắt nào vời vợi

Zalo hờn tay ước một bàn tay

 

Đêm ngái xa hương sữa phả sang ngày

Con thôi khóc quen dần mùa vắng mẹ

Chiến binh ngành Y - cái tên yêu đến thế

Cho cuộc đời còn mãi nhắc về em.

 

 

Nguyễn Hòa Bình