NGUỒN NHỰA SỐNG LINH THIÊNG

- Thứ Hai, 24/01/2022, 06:17 - Chia sẻ
(Kính tặng bà con Việt kiều về dự “Xuân quê hương - 2022”)

Nguyễn Hồng Vinh

 

Chúng tôi như những cánh chim
Từng bay tới nhiều châu lục
Đã sống cạnh nhà chọc trời
Và cả vùng đồi sa mạc…

Vì mưu sinh, nay đây, mai đó
Chấp nhận nguy hiểm, gian nan
Bằng bàn tay, khối óc, trái tim
Dựng cơ ngơi trên đất bạn
Tự hào sức vóc Việt Nam!

Cuộc sống quay vòng cuồn cuộn
Giật mình Tết đến, Xuân về
Trong lòng dâng trào nỗi nhớ
Ngày chào đời một miền quê

Ngôi nhà ba gian mái rạ
Mưa dột thấm đất nền nhà
Phên liếp cửa che chắn bão
Mẹ con ngồi góc ôm nhau…

Mười năm tôi trở về quê
Nhà đã thay bằng mái ngói
Đường làng thoáng rộng bê tông
Trường học cao tầng bề thế…

Ở nơi xứ người mỗi Tết
Nhiều nhà vẫn có bánh chưng
Mà sao trong lòng lạnh giá?!
Thèm chút tình người cố hương!

Xuân này tôi lại về thăm
Sống giữa yêu thương ngõ, xóm
Thấu thêm tình quê, tình đất
Là nguồn nhựa sống linh thiêng…

Xuân Nhâm Dần - 2022
(Ghi theo lời tâm sự của một Việt kiều)