Phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50

- Thứ Ba, 01/12/2020, 16:16 - Chia sẻ
Ngày 1.12, tại trường THCS Thăng Long (Q. Ba Đình, Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) và trao giải Ba quốc tế cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020). Đây là lần thứ 33, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn chia sẻ, mỗi năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) thường chọn một vấn đề hết sức nổi bật, những vấn đề mang tính toàn cầu và đầy tính nhân văn để đưa ra chủ đề của cuộc thi. Vì thế, khi tham gia cuộc thi, các em học sinh không chỉ rèn kỹ năng viết văn mà còn được thể hiện những hiểu biết và tình cảm của mình về những vấn đề mang tầm vóc thời đại. Đây không chỉ là dịp giúp các em rèn luyện khả năng viết văn mà còn giúp các em biểu đạt và nêu quan điểm của mình về những vấn đề trong cuộc sống.

Thứ trương Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Sau nhiều năm tổ chức, cuộc thi đã bồi đắp, nuôi dưỡng được nhiều tình cảm, trách nhiệm của nhiều thế hệ với các vấn đề xã hội của đất nước và của chính lứa tuổi học sinh. Đây là một cuộc thi mang tính xã hội và tính giáo dục cao giúp các học sinh nâng cao được khả năng lập luận trong tư duy cũng như thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết với những dân tộc. Đây cũng là cơ hội để các em hiểu thêm về vai trò của ngành bưu chính đối với xã hội.

“Việt Nam là một quốc gia tham gia tích cực trong các kỳ thi và chúng ta có quyền tự hào những thành tựu, giải thưởng trong cuộc đua tài ở lứa tuổi thiếu niên với bạn bè năm châu” - Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng dành lời chúc mừng tới em Phan Hoàng Phương Nhi (Lớp 7/2, trường THCS Duy Tân, TP Huế) đã đoạt giải Nhất quốc gia và giải Ba quốc tế. Đây là lần thứ 15 học sinh Việt Nam đoạt giải quốc tế sau 32 năm tham gia. 

Em Phan Hoàng Phương Nhi nhận tấm huy chương đồng và bằng khen từ các đơn vị tổ chức cuộc thi.
Em Phan Hoàng Phương Nhi nhận tấm huy chương đồng và bằng khen từ các đơn vị tổ chức cuộc thi

Với đề tài: “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống"em Phan Hoàng Phương Nhi kể về hành trình của “mệ Sương bán xôi”, từ “mệ Sương bán xôi đắt khách” với cách gói xôi bằng túi nilon nhanh và tiện nhưng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, làm hại môi trường; đến “mệ Sương bán xôi ế khách” khi gói bằng lá chuối, tốt cho sức khoẻ, thân thiện với môi trường song lại “mất thời gian” mà khách hàng khó chịu và cuối cùng là "mệ Sương" đắt khách trở lại khi gửi trong mỗi gói xôi lời nhắn nhủ cùng chung tay bảo vệ sức khoẻ và môi trường. 

Với thông điệp bảo vệ môi trường không chỉ bằng lời nói, ý nghĩ mà cần phải hành động, thông qua bức thư, những việc làm tử tế được tôn vinh, hình ảnh con người cùng nét văn hóa đậm bản sắc Việt được quảng bá đến bạn bè thế giới. Bức thư tiếp tục nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo quốc tế. Theo nhận xét của ban giám khảo, chủ nhân của bức thư đoạt giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU lần thứ 49 đã đưa ra thông điệp bảo vệ môi trường, về sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của một người phụ nữ giản dị làm một công việc giản dị. Thông qua bức thư, những việc tử tế được tôn vinh. Hơn thế nữa, hình ảnh con người với những nét văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam cũng được giới thiệu tới bạn bè thế giới. Bức thư của em Phan Hoàng Phương Nhi có cách thể hiện độc đáo, gần gũi như câu chuyện kể của một cô học trò hồn nhiên, chân thành và sâu sắc.

Cầm trên tay những tấm bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Phan Hoàng Phương Nhi xúc động chia sẻ, “niềm vui hôm nay của em rất khác với niềm vui khi nhận thông báo đạt giải bởi bức thư của em lại một lần nữa được mọi người biết đến trên các phượng tiện thông tin và nhân rộng hơn tinh thần bảo vệ môi trường vì màu xanh của cuộc sống. Bảo vệ môi trường thực ra không có gì to tác mà chỉ từ việc thay đổi các thói quen trong cuộc sống. Ban đầu viết bức thư này em chỉ mong sẽ có nhiều người bán xôi như mệ Sương để góp phần giảm thiểu rác thải nhựa”.

Trong Lễ trao giải Ba quốc tế cuộc thi Viết thư UPU 49 tại Việt Nam, em Phan Hoàng Phương Nhi được nhận giải thưởng là Huy chương Đồng và Giấy chứng nhận của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU), 15 triệu đồng của Ban Tổ chức quốc gia, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) với chủ đề: “Em hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19”. (Tiếng Anh: Write a letter to a family member about your experience of the COVID – 19 pandemic) đã chính thức được đăng cai.

Tại thời điểm này, thế giới đã có tới hơn 55 triệu ca nhiễm và hơn 1,25 triệu ca tử vong, tốc độ lây lan của đại dịch Covid-19 vẫn rất nghiêm trọng và mọi quốc gia trên thế giới đều đang phải gồng mình chống dịch. Các quốc gia nói chung và mỗi cá nhân nói riêng đều đang có những “trải nghiệm” khác nhau về đại dịch Covid-19. Đại dịch Covid-19 đã vĩnh viễn làm thay đổi thế giới rộng lớn, làm thay đổi cuộc sống của mỗi cá nhân.

Sau lễ phát động tại trường THCS Thăng Long (Q. Ba Đình, Hà Nội), ban tổ chức sẽ phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức hướng dẫn chủ đề của cuộc thi tại một số địa phương để các em học sinh trên cả nước biết đến cuộc thi, tham gia tích cực và đạt chất lượng cao.

Tùng Dương