Anh đi nhé!
Hải Dương chiều quê gọi
Em nhớ về nói với mẹ giùm anh
Qua cầu Ghẽ bao năm rồi vẫn nhắc
Quê mình nghèo nhưng giàu lắm nghĩa nhân.
Xứ Đông ơi!
Thương cha mẹ tảo tần
Ngọt nước dền cơm thơm màu sam tím
Hương bánh đậu xanh mấy mùa lưu luyến
Thanh Hà chờ tu hú gọi vải thơm.
Nhớ Chí Linh mướt mát Lục Đầu Giang
Thời đại dịch thương hơn người Covid
Trong mất mát tình đời thêm thao thiết
Day dứt ngày trăn trở nỗi niềm riêng.
Day dứt ngày em như thấy yêu hơn
Blouse đẹp lời sẻ chia hy vọng
Đêm canh chốt áo ai thơm vị nắng
Hải Dương mùa sâu nặng mãi tình nhau.
Đêm 25.2.2021