Nguyễn Thế Kỷ
Rẽ mây lên với Sìn Hồ
Đã nghe Hạn Khuống chín chờ mười mong
Pu San Cáp cổng Thiên Đường
Trăm ngàn nhũ đá vấn vương tơ trời
Pú Đao bản nhỏ chơi vơi
Nhà ai neo khói lưng đồi hoa mơ
Sông Đà sừng sững bia xưa
Tiếng thác đổ, tiếng gươm khua thuở nào
Nậm Đoong chợ họp lao xao
Bán mua thì ít, gửi trao thì nhiều
Mắt huyền e ấp khăn piêu
Ấm lòng ai những buổi chiều sương giăng
Sìn Hồ chưa đến thì trông
Chưa xa đã hẹn, mới nồng đã say
Một vùng non nước trong mây
Ruộng bậc thang lúa vàng hây gọi mời