Lại được về Thành Cổ viếng các anh
Phòng Tưởng niệm chứa chan dòng cảm xúc
Bên tán xà cừ ngày đêm thổn thức
Chờ Đông qua, trổ lộc mới Xuân này
Vẫn lấp lánh sau làn khói hương bay
Khúc bi tráng ca Tháng Hai năm ấy
Nét vàng son đậm tên người sống mãi
Cùng với non sông, cùng với mái trường
Hỏi gió xuân, nơi xa đó - quê hương
Mẹ các anh - ai còn, ai đã khuất
Qua bao Giỗ đã cạn khô nước mắt
Còn nhìn rõ ảnh con, còn bám vững ban thờ?
Anh mãi trẻ trung như tháng năm xưa
Khi viết nên "Giáo án vàng" bất tử
Giữ biên cương bằng con tim rực lửa
Làm luận văn tốt nghiệp giữa chiến trường.
Hãy yên giấc nơi Đất Mẹ thân thương
Tuổi xuân anh đã hóa thành ngọn đuốc
Sáng soi đường cho người sau tiếp bước
Và Thành Cổ đầy chồi biếc, lộc xanh.
Bắc Ninh, 17.2.2019