Yêu nhau đứng ở đằng xa

- Chủ Nhật, 23/05/2021, 07:51 - Chia sẻ

Xuân qua rồi mà chẳng thể giao duyên

Quan họ mùa này phủ mây đen Cô-vit

Vắng nón quai thao, áo tứ thân, khăn xếp

Văng vẳng sân đình thông điệp “5K”

 

Căn phòng còn vương hơi lính hôm qua

Vang tiếng khóc trẻ thơ cách ly cùng mẹ

Nhường bếp, nhường giường, khó khăn chia sẻ

Viết câu ân tình “cá nước - quân dân”

 

Yên Phong, Thuận Thành, Yên Dũng, Việt Yên...

Còn neo câu thơ mỗi chặng đường ta đến

Từ nơi xa như con đò nhớ bến

Mong dịch mau tan để đến hẹn lại về

 

Vẫn thao thức cùng quan họ canh khuya

Chờ tin lành sau mỗi ngày sóng dữ

Thương Kinh Bắc đã bao đêm không ngủ

Lo giữ khoảng trời đón gió bình yên

 

Xin gửi về Người trọn vẹn niềm tin

Sau lớp khẩu trang vẫn thầm thì câu hát

Dù “GIÃN” vòng tay nhưng lòng không “CÁCH”

“Ngồi tựa mạn thuyền”... xin khất lại hội sau.

Trung tướng PHẠM QUỐC TRUNG