Nghĩa tình Đà Nẵng

- Chủ Nhật, 16/08/2020, 21:19 - Chia sẻ
Vài ngày trước, hơn một nghìn khách du lịch bị "kẹt" bởi dịch Covid - 19 ở Đà Nẵng đã được trở về quê và thực hiện cách ly theo đúng quy định. Đó là sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan chức năng. Và còn việc làm ý nghĩa hơn là lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng đã túc trực tại sân bay trao tận tay từng phần quà là đặc sản của thành phố cho các du khách cùng lời chúc, lời hẹn gặp lại khi thành phố bình yên...

Đà Nẵng - thành phố đáng sống đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Vậy nhưng với trách nhiệm của mình, Đà Nẵng đã cố gắng đến mức tối đa để "lo" cho các du khách bị "mắc kẹt". Bởi vậy, không có gì khó hiểu khi được trở về quê, trên báo chí cũng như mạng xã hội, nhiều du khách đã "không ngần ngại" bày tỏ tình cảm của mình với thành phố: "Người Đà Nẵng thân thiện. Mình rất thích Đà Nẵng và chắc chắn sẽ quay lại. Thấy Nhà nước mình tuyệt vời quá. Đà Nẵng tuyệt vời quá”. “Mọi người ở Đà Nẵng thân thiện. Cách ly như thế này, mọi người cũng giúp đỡ nhau rất tốt, rất yên tâm. Cảm ơn Đà Nẵng, yêu Đà Nẵng”. "Chúng tôi là vào đây du lịch, đã được đón tiếp, chăm sóc rất ân cần của thành phố và quận huyện nơi chúng tôi tới. Tôi vẫn trở lại Đà Nẵng bình thường bởi tôi tin rằng Đà Nẵng sẽ làm tốt và sẽ dập dịch nhanh chóng”.

Chắc chắn để có được những tình cảm này, Đà Nẵng đã phải nỗ lực rất nhiều. Đó là phải làm sao vừa chống dịch hiệu quả, vừa phải "làm công tác tư tưởng" cho cả du khách cũng như người dân địa phương, đồng thời giải quyết những vấn đề như nơi ăn, chốn ở cho hàng nghìn người. Trong điều kiện bình thường, với Đà Nẵng sẽ là rất bình thường, nhưng trong bối cảnh dịch bùng phát, để hàng nghìn người yên tâm "ở lại" là điều không dễ, nếu không có sự chung tay của người dân.

Và rồi cho đến khi được trở về quê hương, Đà Nẵng đã để lại trong lòng du khách cái tình. Điều nhỏ, rất nhỏ những không phải địa phương nào cũng làm được, nhất là trong bối cảnh toàn thành phố đang phải "căng mình" phòng chống dịch bệnh: Vài món quà quê, một bức thư - thế cũng đủ để làm nét riêng, là nghĩa tình, là lời cảm ơn, đồng thời cũng là lời xin lỗi của Đà Nẵng.

Nhiều người đã trở về quê hương, những cũng có người chọn ở lại, góp sức lực, đồng hành cùng Đà Nẵng trong giai đoạn khó khăn này. Đó là một chuyên gia ẩm thực đã không trở về TP Hồ Chí Minh mà dùng số tiền học phí dạy online cho những người kinh doanh ẩm thực để nhóm lửa bếp thiện nguyện, nấu các suất cơm, trái cây phục vụ miễn phí cho tuyến đầu là các y bác sĩ, người bị cách ly, bệnh nhân tại các bệnh viện, các tình nguyện viên...

Thay mặt ngành du lịch thành phố, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng gửi lời cảm ơn đến các du khách đã đồng hành, chia sẻ với Đà Nẵng về những bất tiện do dịch bệnh gây ra. Kính chúc tất cả quý khách trở về nhà bình an và khỏe mạnh - Đà Nẵng nghĩa tình thì cũng sẽ nhận được nghĩa tình là vậy.

Ninh Khương